|
| |
Trang chủ ›
Tình Thương
Cuộc đời này rất cần tình thương Như vạn vật, cần ánh thái dương Như con thơ, cần bầu sữa mẹ Như...
Đầu Xuân Đến Chùa
Sáng nay ngày đầu xuân Lòng em thật hân hoan Đón mừng thêm tuổi mới Bao ước mơ ngập tràn, Tết cổ...
Mỗi ngày ta niệm Phật
Thở vào ta niệm Nam Mô A Thở ra ta niệm Di Đà Phật Niệm và thở hợp nhất Ta có phút giây an tịnh tuyệt...
Hoằng Pháp Viên
Chúng ta làm Phật sự Vì hoằng dương Phật pháp Chúng ta làm Phật sự Vì phúc lạc chúng...
Niệm Phật
A di đà Phật nhiệm mầu Chắp tay niệm Phật để mau cứu mình Pháp môn Tịnh độ diệu linh Khuyên ai chớ nghĩ...
Tâm là chủ
Không ai làm ta ô nhiễm Không ai cho ta trong...
Tết Thầy
Lên chùa để chúc tết Thầy tôi Buổi sáng đầu năm nắng đẹp trời Gặp Thầy trong áo nâu giản...
Sáng ánh đạo vàng
Kính tặng thầy Chân Tính Cùng Quý thầy chùa Hoằng Pháp Con kính thầy đức rộng tài cao Với khối óc tầm...
Phật pháp soi đường con đi
Cung kính đảnh lễ. Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài là bậc Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh...
Thuyền Đời
Biển đời sóng cả nghìn trùng Ta là thuyền khách theo dòng nổi trôi Tay chèo tay lái ra khơi Lênh đênh xuôi...
Ươm Mầm
Hôm nay gieo hạt giống Tương lai gặt hoa trái Hôm nay ý nghĩ lành Miệng nói những lời...
Khóc mà chi
Khóc mà chi, khi đời là cõi mộng Thì em ơi, Tiền bạc lợi danh phú quý vinh hoa Chỉ là phù vân tụ...
Mầm Non Dâng Thầy
Sáng nay hoa lá chen chân từng góc phố Nắng vàng trải nhẹ, gió thổi hây hây Bách hợp ngọt ngào, hồng...
Còn Mãi Trong Tôi
Mặc nước chảy đá mòn Mặc mưa nắng thời gian Mặc sao dời vật đổi… Nhưng! Trong tôi còn mãi Hình...
Nụ Cười Sư Phụ
Sư Phụ tôi có nụ cười đẹp lắm Mắt sáng ngời, hồn sâu thẳm yêu thương Nụ cười Thầy mang trí huệ mở...
MẸ LÀ PHẬT
Mẹ là Phật của đời con Mà con cứ ngỡ Phật còn đâu xa Đời Mẹ vất vả buôn ba Thức khuya, dậy sớm...
Mùa Hè An Lạc
Ngày nào mới bước chân vào Hoằng Pháp Bao ngỡ ngàng, xa lạ, bâng khuâng Vậy mà nay...
THẦY TỪ BI
Già lam hoằng Pháp nơi đây
Có Thầy Chân Tính lòng đầy nghĩa nhân
Thầy là Sư Phụ ân...
|
|
| |
|