Bài viết

Đồng xanh

Cập nhật: 08/06/2020
 

Đồng xanh

 

Tôi ngồi giữa cánh đồng xanh
Ngẩn ngơ suy nghĩ về thân vô thường
Đồng xanh cỏ dại mọc hoang
Thân người ngắn ngủi hợp tan mấy lần.
Gió thiên thu ngàn năm trôi dạt mãi
Không vướng bụi trần vướng tình ai
Nước biển xanh lam trôi nhạt lòng người
Dốc lòng tìm mãi tĩnh mặc ơi!

Tâm Thống

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024