Bài viết

Giấc mộng kê vàng

Cập nhật: 29/08/2020
 

Giấc mộng kê vàng

 

Đời người mấy ai không đau khổ
Tiền bạc cửa nhà lẫn lợi danh
Loanh quanh luẩn quẩn tìm hạnh phúc
Cùng với tham si kết bạn hiền.
Tạo bao tội nghiệp cùng sân hận
Oán trời trách đất những bất công
Giấc mộng kê vàng sao chẳng tỉnh
Nhân duyên nghiệp báo trả rồi vay.

Tâm Duyệt

 

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024