Bài viết

Hạ về

Cập nhật: 17/08/2020
 

Hạ về

 

Người ơi chuẩn bị gì chưa?
Hành trang ba tháng mùa mưa tu hành
Khép mình trong nếp đấu tranh
Giặc ngầm “tam độc” lan nhanh vô cùng.

Chỉ cần một niệm buông lung
Ắt tâm ma chướng nó tung não phiền
Khởi lên cứ thế triền miên
Dẫu cho lên điện tu thiền chẳng an.

Vậy nên tâm phải sẵn sàng
Để cho ba tháng nhẹ nhàng trong tâm
Mặc đời huyên náo ầm ầm
Sắc âm không khởi hương trầm thoảng bay.

Mỗi ngày con chắp đôi tay
Kính thành lễ Phật lòng ngay Bồ-đề
Từ nay chẳng để u mê
Tâm con quy hướng đường quê sẽ về.

Tâm Cảnh

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024