Bài viết

Hoằng Pháp

Cập nhật: 26/05/2019
 

Hoằng Pháp

 

Những con đường đã in dấu chân tôi
Đã cho tôi được làm người phụng sự
Đã đưa tôi đến con đường chân chánh
Kết tình thâm với huynh đệ thân thương.

Mà giờ đây tôi đã xa quê hương
Và ngôi chùa thân thương yêu dấu
Ngày tôi đi, câu kinh còn thắm mãi
Mỗi hồi chuông còn khắc khoải trong lòng
Ngày tôi đi nắng còn vương vấn trên ngói hồng
Gió khẽ đưa đôi cành me xanh mướt.

Nặng đôi chân! Nhưng thôi đành cất bước
Để nơi này, còn đó chút vẩn vơ
Để trang đời, còn đó một vần thơ
Để trang kinh, còn lại tờ Chân Như.

Tâm Tĩnh

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024