Bài viết

Quá khứ của tôi

Cập nhật: 13/04/2020
 

Quá khứ của tôi

 

Chiều nay nhặt chiếc lá rơi
Nhớ thời trai trẻ còn chơi tắm bùn
Có thằng nhóc nhỏ tung tăng
Chơi trò cuốc bắt cùng nhau trốn tìm.

Dầm mưa dãi nắng có nhau
Sáu kèn tu hít âm vang đất trời
Mưa rơi xuống đất bay lên
Đứa nào đứa nấy cởi trần tắm mưa.

Tiếng hò tiếng hát vang xa
Thi nhau nhảy múa vui ca tháng ngày
Xóm làng nghe nói chúng tôi
Không ai không biết cùng nhau lắc đầu.

Lúc này nghĩ lại cũng vui
Những thằng siêu quậy giờ đây trưởng thành
Đứa thì thành đạt công danh
Đứa thì chọn lựa tu hành đạo chân.

Đứa thì lấy vợ lấy chồng
Đứa nào đứa nấy giờ đây sáng ngời
Cả làng nghe nói tụi tôi
Ai cũng hâm mộ tiếng lành vang xa.

Tâm Quảng

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024