Bài viết

Thầy tôi là cả trời xuân...

Cập nhật: 12/02/2021
 

Thầy tôi là cả trời xuân...

 

Thầy tôi vẫn nụ cười hiền
Nét từ dịu mát như tiên xuống trần
Lời chân thật, nghĩa ân cần
Khuyên người buông bớt tham sân khổ sầu.
Đời thầy nào có gì đâu
Bàn kê, ghế chiếc nhuộm màu thời gian
Song thưa đọc sách an nhàn
Tỏ tường chân lý chẳng màng lợi danh.
Mặc cho thế sự tranh giành
Ngữa nghiêng cuộc thế, đường lành thầy đi
Trải qua bao cuộc thị phi
Một lòng vững chí khắc ghi đạo mầu.
Hoa giáp thập lục thêm sâu
Vẫn chưa thoả nguyện tìm cầu lý chân
Hoằng truyền giáo pháp xa gần
Trẻ già, nam nữ thọ ân đức lành.
Công phu tinh tiến tu hành
Biết thân giả tạm chí thành ngày đêm
Nội tâm phúc đức bồi thêm
Ngoại duyên tuỳ thuận ấm êm trong ngoài.
Dù mang bệnh vẫn miệt mài
Cố thân chống chịu đâu ai biết tường
Sống thanh thản, hạnh khiêm nhường
Nhìn thầy chẳng chút buồn thương luỵ phiền.
Đêm qua trong giấc mơ thiền
Hoá thành cánh bướm bên hiên nhìn thầy
An nhiên vững chãi đẹp thay
Cúi đầu kính lạy chắp tay nguyện cầu.
Kính thầy đạo lực thâm sâu
Dong thuyền Chính pháp, dựng cầu Thanh lương
Nụ cười toả rạng tình thương
Chúng con nguyện mãi theo đường thầy đi.

Kính thăm Thầy
Mùa xuân Tân Sửu 2021
Hoà Phúc Tự
Đệ tử, Tâm Hoà

Thầy tôi là cả trời xuân...
Thầy tôi là cả trời xuân...
Thầy tôi là cả trời xuân...

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024